Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Tháng Mười 2026
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 9    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

558. CẦU XIN PHÉP LẠ

Suy niệm Lc 11, 29-32
Thứ Hai Tuần 28 Thường Niên, 12-10-2026
Ba Chuông, 24-9-2026

“Không ban cho dòng giống này điềm lạ nào
ngoài điềm lạ của tiên tri Giona”

Nếu Gio-na trong bụng cá, ba ngày
Nên điềm lạ Ninive sám hối
Thì Con Người ba ngày trong mộ tối
Là phúc thiêng, ơn cứu rỗi muôn dân Xem tiếp toàn bài…

XIN THÊM PHÉP MẦU CHO ĐỜI SUNG TÚC…

PM. Cao Huy Hoàng

https://www.youtube.com/watch?v=11x865E39Eg

12/10 THỨ HAI TUẦN 28 TN

Gl 4,22-24, 26-27, 31-5,1; Lc 11, 29-32

“Không ban cho dòng giống này điềm lạ nào ngoài điềm lạ của tiên tri Giona”

Dân Do Thái không tin Lời Chúa Giê-su cùng với những phép lạ do Lời quyền năng của Người, nên họ đòi Người làm thêm những dấu lạ khác, dấu lạ từ trời. Chúa Giê-su từ chối, và nói cho họ biết như thế là lòng chai đá cứng cỏi, là mê muội gieo mình vào con đường bất chính, gian ác. Người nhắc đến dấu lạ tiên tri Gio-na trong bụng cá ba ngày, để tiên báo cho một dấu lạ vĩ đại mà Người sẽ thực hiện: đó là Người sẽ chết và chôn trong mộ ba ngày, rồi sẽ sống lại. Xem tiếp toàn bài…

557. DỰ TIỆC NƯỚC TRỜI

Suy niệm Mt 22, 1-10 {hoặc 1-14}
Chúa Nhật 28 Thường Niên A, 11-10-2026
Hương Nam, 23-9-2026

“Các ngươi gặp bất cứ ai,
thì hãy mời vào dự tiệc cưới”.

Vua làm tiệc cưới cho hoàng tử
Mời người đến dự để chia vui
Bao nhiêu mâm tiệc dọn sẵn rồi
Thực khách sao vẫn chưa màng đến Xem tiếp toàn bài…

DỰ TIỆC LỜI CHÚA VÀ THÁNH THỂ

PM. Cao Huy Hoàng

https://www.youtube.com/watch?v=7SI4ZCHMTxY

11/10 CHÚA NHẬT 28 MÙA TN.

Is 25,6-10a; Pl 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14

“Các ngươi gặp bất cứ ai, thì hãy mời vào dự tiệc cưới”.

Nỗi khát khao lớn lao nhất của Thiên Chúa là: tất cả con người phải được sống sự sống vĩnh cửu trong Nước của Thiên Chúa, được định cư lâu dài trong Nhà của Người.

Chúa Giê-su xuống thế làm người để biến nỗi khát khao yêu thương cứu chuộc ấy thành hiện thực. Bởi thế, có lần Người đã thân thưa với Cha: “Lạy Cha, Con muốn rằng, những kẻ Cha đã ban cho Con, thì Con ở đâu, họ cũng sẽ ở đó với Con”. Xem tiếp toàn bài…

NGÀN NĂM THỨ BA, THIÊN NIÊN KỶ GIÁO DÂN

PM.Cao Huy Hoàng

https://www.youtube.com/watch?v=f4DDxQVgxBU

11/10 THÁNH GIOAN XXIII, Gh.

Ed 34,11-16; Ga 21,15-17

“Hãy chăn dắt các chiên con của Thầy, hãy chăn dắt các chiên của Thầy”.

Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 tên đời là Angelo Giuseppe Roncalli, sinh năm 1881 tại Bergamo. Sống thời thơ ấu trong bầu khí Đức Tin mạnh mẽ của gia đình và giáo xứ. Ngài được thụ phong linh mục năm 1904. Xem tiếp toàn bài…

556. PHÚC AI NGHE VÀ GIỮ LỜI THIÊN CHÚA

Thứ Bảy Tuần 27 Thường Niên, 10-10-2026
Suy niệm Lc 11, 27-28
Ba Chuông, 22-9-2026

“Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy”

Người ta ca ngợi Mẹ có phúc
Vì Mẹ cưu mang Con Chúa Trời
Con Chúa Trời, vinh tụng Mẹ sáng ngời
Vì Mẹ nghe và thực thi Lời Chúa Xem tiếp toàn bài…

LỜI CHÚA LÀ SỰ SỐNG

PM. CAo Huy Hoàng

https://www.youtube.com/watch?v=sNYDbhBJzQY

10/10 THỨ BẢY TUẦN 27 TN

Gl 3, 22-29; Lc 11, 27-28

“Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy”

Người ca tụng Mẹ của Chúa Giê-su rằng: “Phúc thay lòng dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú”, cũng chỉ ca tụng về mặt thể lý tự nhiên, nhưng Chúa Giê-su thì muốn mời gọi chúng ta hướng tới hồng phúc siêu nhiên và vĩnh cửu, đó là: “Ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì còn có phúc hơn”. Xem tiếp toàn bài…

BÀN TIỆC ĐÃ SẴN – LÒNG NGƯỜI CÒN BẬN

Lm. Tạ Duy Tuyền

Có lẽ ai từng tổ chức một bữa tiệc mới hiểu được nỗi buồn của người chủ khi khách đã nhận lời mà cuối cùng không đến.

Từ nhiều ngày trước, chủ nhà đã chuẩn bị mọi thứ. Bàn ghế được chuẩn bị. Món ăn được chăm chút. Những chỗ ngồi được dành riêng cho từng người. Đến giờ, thức ăn đã nóng, ánh đèn đã sáng, cửa nhà đã mở. Chủ tiệc đứng ngóng từng vị khách.

Thế nhưng thời gian cứ trôi. Những chiếc ghế vẫn trống. Có người bận công việc. Có người đi mua bán. Có người thấy bữa tiệc ấy không quan trọng nên chẳng buồn quan tâm.

Nỗi buồn của chủ tiệc không chỉ vì thức ăn bị bỏ phí, nhưng vì tấm lòng bị xem nhẹ. Điều khiến người ta đau nhất không phải là khách không đến, mà là trong lòng khách, mình chẳng đủ quan trọng để họ gác lại một việc khác mà đến với mình. Xem tiếp toàn bài…

THIÊN CHÚA MỜI GỌI DỰ TIỆC NƯỚC TRỜI

Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

CHÚA NHẬT XXVIII TN A:

Thưa quý OBACE, trong mấy tuần vừa qua, các bài đọc Lời Chúa dùng nhiều hình ảnh để nói cho chúng ta về Nước Trời. Hai tuần trước đây, Lời Chúa so sánh Nước Trời như một vườn nho mà ông chủ là Thiên Chúa đã liên tục đi ra mời gọi mọi người vào làm việc. Tuần vừa qua, Lời Chúa so sánh mỗi người chúng ta như cây nho được Chúa hết mực yêu thương, chăm sóc và mong đợi chúng ta sinh hoa kết trái; đồng thời cũng nhắc đến những người có trách nhiệm chăm sóc vườn nho phải hết lòng, hết sức chu toàn bổn phận, để vườn nho của Thiên Chúa đem lại nhiều hoa trái tốt lành. Hôm nay, Lời Chúa dùng hình ảnh một bữa tiệc ngập tràn niềm vui, dư đầy thịt rượu, để nói lên hình ảnh hạnh phúc trong Nước Trời. Xem tiếp toàn bài…

555. NGÓN TAY CỦA THIÊN CHÚA UY QUYỀN

Suy niệm Lc 11, 15-26
Thứ Sáu Tuần 27 Thường Niên, 09-10-2026
ả giang hồ, 21-9-2026

“Nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ,
ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi”

Không ai có thể làm tôi mất tự do
Chỉ vì tôi bằng lòng làm nô lệ
Con quỷ chưa cần bàn mưu tính kế
Thì tôi đã buông mình để nhục thể lả lơi Xem tiếp toàn bài…

NGÓN TAY CỦA THIÊN CHÚA UY QUYỀN

PM. Cao Huy Hoàng

https://www.youtube.com/watch?v=SUQhB5W8QGw

09/10 THỨ SÁU TUẦN 27 TN

Gl 3, 7-14; Lc 11, 15-26

“Nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi”

Khi nói đến những mưu chước thâm độc của ma quỷ, Chúa Giê-su không có ý làm cho chúng ta khiếp sợ, nhưng Người muốn chúng ta hãy luôn luôn tin tưởng vào Người, và nhờ uy quyền của Người, ta mới có thể thoát khỏi vòng vây của ma quỷ. Bởi, ma quỷ chỉ phục uy quyền của Thiên Chúa, trong Đức Giê-su, nhờ Ngón Tay Chúa Thánh Thần mà thôi. Xem tiếp toàn bài…

553. XÉT MÌNH VỚI KINH LẠY CHA

Thứ Tư Tuần 27 Thường Niên, 07-10-2026
Suy niệm Lc 11, 1-4
ả giang hồ, 20-9-2026

“Nguyện danh Cha cả sáng”

Lạy Cha chúng con ở trên trời
Mà chúng con chẳng sống đời thương nhau
Cứ còn đố kỵ, câu mâu
Tỵ hiềm ghen ghét làm đau lòng người Xem tiếp toàn bài…

552. TIỆC LỜI CHÚA ĐÃ LÊN MÂM

Suy niệm Lc 10, 38-42
Thứ Ba Tuần 27 Thường Niên, 6-10
Hương Nam, 19-9-2026

“Martha rước Người vào nhà mình.
Maria đã chọn phần tốt nhất”

Matta lo lắng và bối rối
Chuyện bữa cơm tiếp đãi quới nhân
Muốn Maria một chút đỡ đần
Nhưng Chúa nói nàng chọn phần tốt nhất Xem tiếp toàn bài…

554. CẦN CÓ CHÚA, XIN CÓ CHÚA

Suy niệm Lc 11, 5-13
Thứ Năm Tuần 27 Thường Niên, 8-10-2026
gã tuần phiên, 20-9-2026

“Các con hãy xin thì sẽ được,
hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho”

Chúa không chỉ bảo con phải xin
Mà còn phải ra công tìm và gõ
Chẳng phải xin rồi ngồi ngơ ra đó
Được chăng hay chớ, cứ chờ sung rụng thôi Xem tiếp toàn bài…

550. KINH VÀNG, CHUỖI NGỌC MÂN CÔI

Kính mừng Mẹ Maria Mân-côi, 7-10-2026
M. Sao Khuê, 18-9-2026

Kính mừng Mẹ Thánh Mân Côi
Đầy ơn phúc cả, Chúa Trời xót thương
Cung lòng Mẹ, cõi thiên đường
Giê-su, Con Mẹ, Vầng Dương sáng ngời
Thánh Maria Mẹ Chúa Trời
Cầu cho con cái tội đời ô nhơ
Khi nay, cõi tạm nương nhờ
Và khi lâm tử, đẹp giờ hồi hương Xem tiếp toàn bài…

KHÔNG CHỈ XIN, CÒN PHẢI TÌM, PHẢI GÕ

PM. Cao Huy Hoàng

https://www.youtube.com/watch?v=dbv2OZ3vI64

08/10 THỨ NĂM TUẦN 27 TN

Gl 3, 15; Lc 11, 5-13

“Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho”

Chúa Giê-su đúc kết câu chuyện “người bạn quấy rầy” với một chuỗi động từ mang tính liên kết ắt có và đủ: Xin, tìm gõ.

Không chỉ xin, mà còn phải tìm kiếm. Không chỉ tìm kiếm mà còn phải mạnh dạn gõ cửa. Vâng, không chỉ xin rồi chờ ban phát, như người lười lĩnh chờ sung rụng, nhưng phải tích cực tận lực mình, phải ra công làm việc, ra công tìm kiếm, và còn phải mạnh dạn mà gõ cửa, mạnh dạn tỏ bày ước nguyện len Thiên Chúa. Xem tiếp toàn bài…

549. CHUYỆN VƯỜN NHO

Suy niệm Mt 21, 33-43
Chúa Nhật 27 Thường niên, 04-10-2026
Ba Chuông 18-9-2026

“Ông sẽ cho người khác thuê vườn nho”

Có ông chủ vũ hoàn là Thiên Chúa
Trồng nơi dương thế một vườn nho tốt xinh
Cho tá điền thuê, mong canh tác nhiệt tình
Rồi chủ lên đường đi phương xa biền biệt Xem tiếp toàn bài…

547. ĐƯỢC GHI TÊN TRÊN NƯỚC TRỜI

Suy niệm Lc 10, 17-24
Thứ Bảy Tuần 26 Thường Niên, 03-10-2026
ả giang hồ, 16-9-2026

“Các con hãy vui mừng
vì tên các con đã được ghi trên trời”.

Thích được ghi tên đứng hạng đầu
Thành người đệ nhất tới ngàn sau
Chức cao thiên hạ đành nghiêng kính
Quyền trọng thế nhân phải cúi đầu Xem tiếp toàn bài…

548. BÉ NHỎ TRONG TAY CHÚA

Suy niệm Mt, 11, 25-30
Mừng Lễ Thánh Phanxico Assisi 4-10-2026
M. Sao Khuê, 17-9-2026
“Chúa đã giấu các điều ấy
cùng kẻ khôn ngoan thông thái,
và đã tỏ bày ra cho những kẻ bé mọn” Xem tiếp toàn bài…

551. AI LÀ ANH EM CỦA TÔI

“Ai là anh em của tôi?”
Suy niệm Lc 10, 25-37
Thứ Hai Tuần 27 Thường Niên, 05-10-2026
ả giang hồ, 18-9-2026

Anh em của tôi là người cần cứu chữa
Tai nạn bên đường, nửa sống, nửa chết đây
Mong ai thương, xuống ngựa, xuống đôi tay
Xuống cả tấm lòng xót đau, và giúp đỡ Xem tiếp toàn bài…

LÀM VIỆC VÌ YÊU NGƯỜI HAY VÌ YÊU MÌNH

PM. Cao Huy Hoàng

https://www.youtube.com/watch?v=_J3ORX4qZfs

06/10 THỨ BA TUẦN 27 TN

Gl 1, 13-24; Lc 10, 38-42

“Martha rước Người vào nhà mình. Maria đã chọn phần tốt nhất”.

Chúa Giê-su đến thăm nhà Martha. Maria lo việc tiếp khách. Martha lo việc đãi khách. Martha lo việc đãi khách có phần mệt nhọc hơn, mà không thấy Chúa Giê-su bận tâm, nên cô đã biểu lộ một đòi hỏi đền đáp của Chúa Giê-su. Người nói với cô: Maria đã chọn phần tốt nhất. Có lẽ Maria cũng hiểu mình cần phải giúp chị, nhưng đứng dậy giúp chị thì không chu toàn việc tiếp khách. Vì thế, cô đành chu toàn bổn phận mình trước tiên. Xem tiếp toàn bài…

SỐNG KHIÊM NHƯỢNG ĐỂ LÀM VINH DANH CHÚA

PM. Cao Huy Hoàng

https://www.youtube.com/watch?v=tli0nNPH9_c

07/10 THỨ TƯ TUẦN 27 TN

Ga 2, 1-2, 7-14; Lc 11, 1-4

“Nguyện danh Cha cả sáng”

“Nguyện danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện” đã là ý lực hướng đạo của Đức Giê-su, trong mầu nhiệm Con Thiên Chúa, và cụ thể trong mầu nhiệm Con Thiên Chúa làm người. Người đã vâng phục Cha, để hoàn thành ý định của Cha, cho đến chết trên thập giá, cái chết ô nhục nhất loài người. Xem tiếp toàn bài…

ANH EM CỦA TÔI LÀ NGƯỜI ĐAU KHỔ

PM. Cao Huy Hoàng

https://www.youtube.com/watch?v=77OW2VTWPMc

05/10 THỨ HAI TUẦN 27 TN

Gl 1, 6-12; Lc 10, 25-37

“Ai là anh em của tôi?”

Luật yêu thương tha nhân, được chính Chúa Giê-su giải thích bằng dụ ngôn người Samaritano nhân hậu.

Anh em, huynh đệ, người thân cận của chúng ta không phải chỉ là người chung núm rà núm ruột, giàn bí giàn bầu, giây mơ rễ má; không phải chỉ là người đồng đạo, đồng hương, đồng khóa, đồng trường, đồng nghiệp; càng không phải chỉ là người giàu có giúp đỡ chúng ta, nhưng chính là người bất hạnh đang cần ta giúp đỡ. Chúa Giê-su còn cho biết cách tỏ bày lòng thương xót không phải là một ánh mắt nhìn, một lời cảm thông, một chút xúc động chóng vánh, mà là một chuỗi hành động bác ái: dừng lại, xuống ngựa, băng bó, nhờ người giúp đỡ, chi trả tốn phí. Xem tiếp toàn bài…

TÔNG ĐỒ CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT

PM. Cao Huy Hoàng

05/10 LỄ THÁNH NỮ FAUSTINA,

Faustina Kowalska sinh ngày 25 tháng 8 năm 1905 tại Glogowiec bên Ba Lan, là con thứ ba trong một gia đình nông dân nghèo nhưng đạo đức có 10 người con. Trong ngày lãnh bí tích Rửa Tội Faustina được đặt tên thánh là Elena.

Ngay từ bé Elena đã là một cô gái đạo đức, yêu thích cầu nguyện, siêng năng làm việc, có tinh thần vâng lời và rất nhậy cảm đối với các khổ đau của người khác. Elena đi học, đến năm 10 tuổi, Elena phải bỏ nhà đi giúp việc cho một gia đình ở Aleksandrów và ở Lodz để tự mưu sinh và giúp đỡ cha mẹ.

Ngày mùng 1 tháng 8 năm 1925 chị vào dòng các Nữ tu của Trinh Nữ Maria diễm phúc của Lòng Thương Xót trong thủ đô Varsava. Trong dòng chị Elena nhận tên là nữ tu Maria Faustina. Sau khi hết thời gian nhà tập tại Cracovia, chị đã tuyên khấn lần đầu tiên và khấn trọn năm năm sau đó. Xem tiếp toàn bài…

HẠT KINH MÂN CÔI – NHỊP CẦU BÌNH AN

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

https://youtu.be/mNSuKvW1bug

Kính thưa cộng đoàn,

Nhìn vào thế sự thăng trầm, Nguyễn Du từng thốt lên:

“Trải qua một cuộc bể dâu,

Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.”

Và hôm nay, nhìn vào thực trạng nhân thế, chúng ta cũng không khỏi đau lòng. Xem tiếp toàn bài…