TƯỞNG NIỆM CÁI CHẾT CỦA NGƯỜI CHIẾN THẮNG
PM. Cao Huy Hoàng
Bài Thương Khó: Mc 14, 1 – 15. 47
Chúng ta, mỗi người đều cầm cành lá trong tay, và cùng với Linh Mục chủ tế tiến vào Đền Thờ hôm nay, là để tưởng niệm việc Chúa Ki-tô vào thành Giê-ru-sa-lem để hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua của Người. Cành lá đã làm phép này, sẽ được lưu giữ tại các gia đình, nhằm nhắc nhớ chúng ta rằng: Vua Ki-tô, Đấng Cứu Độ, Đấng chiến thắng thần chết, Đấng Phục Sinh đang cư ngụ trong gia đình chúng ta. Và chúng ta là đoàn dân của Người.
Bài thương khó tường thuật về cái chết của một con người, nhưng là cái chết của người chiến thắng, không phải cái chết của kẻ chiến bại; cái chết của con người vô tội bị án tử, không phải cái chết đáng chết của một tên tội phạm; cái chết để sống lại, không phải cái chết ngàn đời; cái chết ý nghĩa để mọi người được sống, không phải cái chết vô nghĩa đi vào lãng quên; cái chết làm rúng động cả thiên địa vũ hoàn, không phải cái chết yên ắng im hơi lặng tiếng…bởi vì, đó là cái chết của Con Thiên Chúa làm người; đó là cái chết vì yêu nhân loại; đó là cái chết của người công chính, của đấng chí thánh; đó là cái chết của người Con khiêm nhường vâng phục thánh ý Cha; bởi vì đó là cái chết đền tội thay cho cả và nhân loại đáng chết.
Bài thương khó không có ý mời gọi chúng ta khóc cho số phận một con người bị giết chết cách bi thương nhất loài người, nhưng mời gọi chúng ta hãy khóc vì chính tội lỗi của mình; khóc vui mừng vì được tha thứ và cứu thoát sự chết, và nhất là khóc để sám hối, để canh tân, để tin tưởng vào Đức Giê-su Ki-tô, Đấng Cứu Độ chúng ta.
Lạy Chúa, con mang cành lá chiến thắng của Chúa Ki-tô về nhà cất giữ, con mang chính Chúa Ki-tô chiến thắng về nhà chung sống, xin Người đồng hành với chúng con trên hành trình về Nước Thiên Chúa. Amen.
Nhận xét góp ý