ĐÁ
Đá là vật vô tri
Không ghét ghen, oán giận
Nhưng lòng người nham hiểm
Khiến Đá cũng hàm oan
Chẳng loại Đá nào mềm
Loại Đá nào cũng cứng
Vì con người ảo tưởng
Nên ném Đá vào nhau
Đá đập vào thì đau
Máu tuôn chảy đến hết
Và tội nhân sẽ chết
Người ta cười hả hê
Vì tâm địa gian tà
Nên con tim xơ cứng
Giữa đời họ đứng thẳng
Nhưng cuộc đời ngả nghiêng
Tự nhận mình nguyên tuyền
Nên sẵn sàng lấy Đá
Từng cục to, cục nhỏ
Ném thẳng vào người ta
Ôi, lòng dạ quỷ ma
Ghét người, không ghét tội
Chỉ giả hình, gian dối
Thiên Chúa chẳng bỏ qua
TRẦM THIÊN THU
Sáng trai nhật, 17-03-2018
Nhận xét góp ý