ĐỪNG NHÌN DÁNG VẺ BỀ NGOÀI
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay. Ga 7, 1-2.10.25 -30
Dẫu cho “trông mặt mà bắt hình dong, con lợn có béo cỗ lòng mới ngon”, cũng đừng nhìn dáng vẻ bề ngoài, gốc gác, xuất thân, mà quyết định, đánh giá người khác một cách hời hợt, nông cạn.
Người Do thái không thể chấp nhận Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, bởi họ dựa vào cái nhìn quá chủ quan, bảo thủ, cho rằng Thiên Chúa sao có thể làm người, lại xuất thân từ một gia đình nghèo khó, thanh bần, quá bình thường như vậy. Vì vậy, họ đã không tin Ngài, rồi đi đến quyết định giết chết, bởi tội lộng ngôn phạm thượng, dám cả gan tự xưng là Con Thiên Chúa.
Xin Chúa giúp ta nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi những con người và mọi điều rất tầm thường trong cuộc sống. Nhất là xin cho ta đừng vội xét đoán, kết luận về tha nhân, qua những suy nghĩ chủ quan, phiến diện bề ngoài. Amen.
Nhận xét góp ý