GÃ KHỜ YÊU
trước tôi, có một gã khờ
bỏ trời xuống đất yêu cô bụi phàm
loài người chẳng chuộng chẳng ham
gã thì quý mến chọn làm niềm vui
chẳng vì gã điếc hay đui
chỉ vì chia sẻ ngọt bùi trần gian
tay thiêng chạm phận điêu tàn
lời thiêng ru ngọt tân toan não nề
có ai khinh mạn, cười chê
cũng đành chịu tiếng vụng về vì yêu
chẳng yêu thì chẳng dám liều
có yêu mới thấu bao điều huyền vi
có khờ khạo, mới cho đi
khéo khôn trần thế dễ gì trao ban
cho người được phúc bình an
gã khờ chịu cảnh nát tan, cũng đành
lòng tôi nguyện mãi trung thành
một đời điên dại theo chân gã khờ
yêu cô phận bạc đơn sơ
mong manh hạt bụi đôi bờ tử sinh
gã tuần phiên, 08-3-2018
Nhận xét góp ý