QUEN
“Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình” (Lc 4:24)
Không quen thì muốn làm quen
Quen rồi thì lại muốn quên cho rồi
Sự đời kể cũng nực cười
No người, chán nết – chuyện người thế gian!
Chúa Giêsu rất từ nhân
Chạnh lòng thương xót, ban ơn dồi dào
Nhưng Ngài chính trực sớm chiều
Nói thật, làm điều ngay thẳng mà thôi
Bôn ba khắp nẻo cuộc đời
Cứu nhân độ thế khắp nơi, mọi miền
Nhưng về quê gặp người quen
Chúa đành im lặng, chẳng làm được chi!
Nguyên nhân là TẠI, NẾU, VÌ…
Người quen lập luận gây phiền toái thôi
Dẫu hay, dẫu giỏi khắp nơi
Về quê cũng chẳng ai vui nhìn mình
Vì quen mà bị người khinh
Muốn quên lãng cả nghĩa tình thân quen
Lạy Thiên Chúa, Đấng uy quyền
Xin thêm can đảm cho con làm người!
TRẦM THIÊN THU
Sáng Mùa Chay, 5-3-2018
Nhận xét góp ý