CÓ NHAU ĐỜI NÀY, CÒN NHAU ĐỜI SAU
PM. Cao Huy Hoàng
01/3/2018 THỨ NĂM TUẦN II CHAY
Lc 16, 19-31
“Suốt đời con đã được sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ”. (Lc 16, 25)
Qua dụ ngôn về “Ông Phú hộ và anh Lagiaro nghèo khó”, Chúa Giê-su cho biết có cuộc sống đời sau trong Nước Thiên Chúa, và cũng cho biết chính cách sống trong cuộc sống đời này sẽ quyết định cho mỗi người việc được sống trong. hay bị sống ngoài Nước Thiên Chúa. Bởi Chúa Giê-su, Đấng xét xử thế gian, sẽ căn cứ vào cách sống yêu thương của mỗi người, mà ban thưởng cuộc sống đời sau vinh phúc cho họ. Phàm aii lắng nghe và thực hành Lời Chúa dạy yêu người như Chúa yêu, biết san sẻ cho người, biết thương xót người, sẽ được sống đời đời trong Nước Chúa. Còn ai chỉ biết sống và hưởng thụ riêng cho mình ở đời này, thì không xứng với sự sống đời sau vậy.
Chúng ta sống những ngày trong trần thế này, là sống với, sống vì, sống cho người khác. Không ai sống mà không cần đến ai, nhưng phải cần có nhau. Có nhau là để chia cho nhau sự sống, niềm vui, bình an, hạnh phúc. Không ai tự mình đầy đủ, không ai một mình mà bình an, hạnh phúc, cũng không ai có thể bất cần ai, nhưng phải tựa nương nhau mà sống, mới đúng nghĩa sống có tình người. Lý tưởng cuộc đời là như thế, nhưng thực tế thì, thời nào cũng có biết bao người sống ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình mà chẳng nghĩ đến ai. Kết quả là một cuộc đời trần gian này có mấy sang trọng, mấy sung túc thì cũng là vô nghĩa. Chỉ có người biết sống với người và chia sẻ cho người, thì cuộc sống ấy mới là cuộc sống đáng sống. Hãy sống sao “có nhau đời này”, thì mới “còn nhau đời sau”. Sống yêu và trải lòng yêu như Chúa đã yêu, mới có hy vọng gặp được Thiên Chúa tình yêu và sống trong Nước Tình Yêu của Chúa, cùng với những người mà chúng ta đã chung sống và yêu thương.
Lạy Chúa, xin cho con yêu người như Chúa yêu. Amen.
Nhận xét góp ý