PHỤC VỤ VÌ GIÊSU
PM. Cao Huy Hoàng
Thứ Tư tuần II Mùa Chay, Mt 10, 17 – 28
Có một bài hát mang tên “Bài ca phục vụ”, tác giả diễn tả định nghĩa phục vụ “là cho không, là quên mình, phục vụ không đòi đền đáp, phục vụ ân nghĩa không chờ”.
Sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời thỏa đang, hay lý giải được tại sao lại có những con người âm thầm quên mình, hy sinh cho người khác, cho công việc chung, chấp nhận chén đắng cuộc đời, hiểu lầm chống đối… chẳng đòi bổng lộc, tri ân, đáp đền, nếu không phải họ vì Chúa Kitô. Thế nên mẹ Têrêsa có lần trả lời cho một ký giả rằng, nếu có cho mẹ hàng ngàn dollar, mẹ cũng chẳng làm những công chăm sóc những con người quá khốn khổ, bốc mùi hôi thối, bẩn thỉu…nhưng vì mẹ nhìn Chúa Giêsu nơi những người anh em đáng thương ấy.
Xin Chúa cho ta biết phục vụ quên mình, không vì tiếng khen, ca tụng người đời, cũng không đòi chỗ cao, chỗ thấp, bên phải, bên trái trong Nước trời, nhưng tất cả vì lòng mến Chúa và yêu người. Amen.
Nhận xét góp ý