TÌNH NẮNG
Song Lam
(Mc 1, 29-39)
Chiều dần buông ánh mặt trời xuống núi
Lắm cỏ cây còn nghiêng ngả lắt lay
Gió hắt hiu bóng đêm phủ hao gầy
Nắng rạp mình thao thức cùng cây cỏ.
Tháng ngày qua Nắng lang thang đây đó
Từ thôn quê cho đến phố thị thành
Từ bến nước lên tận núi non xanh
Nắng vui bước miệt mài không ngơi nghỉ.
Tình của Nắng toả lan Nguồn Chân Lý
Đem Hương Trời thanh khiết chốn dương gian
Đem Lửa Thiêng đốt tình mến nồng nàn
Cho hơi ấm chứa chan ươm trái đất.
Tình của Nắng tình Bình An Sự Thật
Tựa Ánh Hồng toả sáng bóng đêm đen
Như Vầng Đông sưởi ấm những thấp hèn
Cho cỏ cây hớp lấy Nguồn Sự Sống.
Tình của Nắng gieo tin yêu hy vọng
Đất ươm mầm khoe dáng nụ chồi xanh
Hoa thắm hương tỏ ánh sắc muôn cành
Ngàn hoa lá lá reo vui trong Tình Nắng.
Nhận xét góp ý