TÌNH MẪU TỬ
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Năm, Tuần V Thường Niên. Mc 7, 24-30
Đã lập gia đình, ăn riêng, nhưng Hùng chẳng chịu tu chí làm ăn, lao mình vào cờ bạc. Giang hồ đến đòi nợ, thương con, bà mẹ hết lần này đến lần khác, chạy đôn, chạy đáo, mượn tiền, đền trả cho Hùng. Nước mắt bà đã cạn vì đau khổ.
Tình mẫu tử không có câu trả lời tại sao, chỉ biết rằng mẹ đã làm tất chỉ vì yêu con, “Đi khắp thế gian chẳng ai thương con bằng mẹ”. Giống như người mẹ trong bài Tin mừng, sẵn sàng làm tất cả để cầu mong đứa con được chữa lành. Ngay cả khi bà “bị xúc phạm” bởi câu nói “hơi sốc của Chúa Giêsu”, “không nên lấy của con cái mà ném cho chó con”. Tình yêu đã làm cho bà quên hết cả lòng tự trọng “thưa Ngài, chó con cũng được những miếng bánh vụn từ bàn ăn”.
Xin cho các bà mẹ biết thương con mình như thế, và cho mỗi người chúng ta cũng đối xử với nhau bằng một tình mẫu tử chân thành. Amen.
Nhận xét góp ý