GIA ĐÌNH CỦA CHÚA
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Ba Tuần III Thường Niên. Mc 3, 31 – 35
Đặt mình vào trong hoàn cảnh của các tông đồ và những người nghe Chúa Giêsu giảng dạy hôm ấy, rất ngạc nhiên về lời tuyên bố “cực sốc” của Ngài. Cứ tưởng tượng một linh mục đang giảng tĩnh tâm, bỗng có ông bà cố và gia đình của cha đến thăm cha. Ngài liền nói một câu tương tự “bố mẹ tôi, anh chị em tôi, là tất cả mọi người ở trước mặt tôi đây”. Người ta sẽ nghĩ đầu óc cha có vấn đề, nặng hơn nữa “cha là người bất hiếu”.
Thực ra Chúa Giêsu không hề phủ nhận, phủi tay công lao dưỡng dục của mẹ Maria, tình nghĩa huyết thống họ hàng trần gian. Nhưng Ngài muốn mở ra một gia đình lớn hơn, có Thiên Chúa là Cha, và tất cả những ai lắng nghe, thực hành lời Chúa dạy đều là anh chị em với nhau. Như vậy, mẹ Maria chắc chắn không chỉ là mẹ huyết thống của Chúa, nhưng còn hơn thế nữa, mẹ cũng là người đầu tiên là mẹ của Chúa bởi đã lắng nghe và thực hành lời Ngài.
Xin cho ta mau mắn lắng nghe và làm theo ý Chúa, để thuộc trọn vào gia đình của Thiên Chúa. Amen.
Nhận xét góp ý