SÁM HỐI
Chúa Nhật III Thường Niên. Mc 1, 14 – 20
Mahatma Gandhi hồi nhỏ có tật xấu hay ăn trộm. Lúc cần tiền, ông lấy đồ của cha mình, bán lấy tiền trả bạn. Lương tâm ông cắn rứt, muốn xin lỗi nhưng vì xấu hổ, lại hãi, không biết nói thế nào. Cuối cùng ông viết vào tờ giấy và đưa cho cha mình. Cha ông đọc xong thờ thú tội, liềm nhắm mắt lại, xé nát tờ giấy, ông chầm lấy Gandhi và nói “Biết lỗi mình là điều rất tốt”.
Thiên Chúa cũng chỉ cần điều đó thôi, biết nhìn nhận lỗi lầm quá khứ của mình, quyết tâm sửa đổi như Gandhi, tin tưởng vào tình thương bao la hải hà của Thiên Chúa, chạy đến và xin lòng xót thương của Ngài. Đây cũng là lý do, khởi đầu sứ vụ loan báo Tin mừng, Chúa Giêsu đã mời gọi “hãy sám hối vì nước trời đã gần đến.
Xin cho ta thành tâm khiêm tốn hơn nữa, để nhìn thấy mình đầy những khiếm khuyết lỗi lầm, cần phải sửa chữa, sám hối ăn năn, và tin tưởng vào lòng bao dung tha thứ của Thiên Chúa, biết mau mắn thành tâm chạy đến với Ngài qua việc xưng tọi, quyết tâm làm lại cuộc đời, hầu xứng đáng hưởng vinh phúc Nước trời mai sau. Amen.
Nhận xét góp ý