TẤT CẢ VÌ TÌNH YÊU
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Bảy, Tuần II Thường Niên. Mc 3, 20 – 21
Trận động đất khủng khiếp năm 1987 tại Liên Xô đã làm thiệt hại, và chết rất nhiều người. Mẹ con bà Suzanna bị vùi sâu dưới hàng trăm tất sà bần, nhưng họ may mắn có một khoảng trống rất nhỏ. Bà đã dùng miếng kính bể cắt những đầu ngón tay, để lấy máu cho đứa con mút đỡ khát nước. Sức mạnh tình mẫu tử đã khiến bà mẹ làm được việc phi thường, quên mình vì con.
Bà mẹ trong câu truyện đã họa lại phần nào tình yêu của Chúa Giêsu dành cho nhân loại. Vì tình yêu Ngài chấp nhận sinh xuống trong thân phận của con người, thi thố tình yêu của Thiên Chúa cho nhân loại. Lòng nhiệt thành với sứ mạng Chúa Cha trao phó, khiến Ngài quên cả bản thân, chấp nhận bị hiểu lầm, chống đối, ngay cả người nhà cũng cho rằng “Chúa bị điên, bị khùng”.
Xin cho ta có một tình yêu như Chúa, dám chịu thiệt thân, hầu mưu cầu hạnh phúc cho mọi người. Amen.
Nhận xét góp ý