NƯƠNG TỰA LẪN NHAU
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Sáu Tuần I Thường Niên. Mc 2, 1- 12
Trên đường đi học giáo lý về, nhìn thấy cụ già đi xe lăn muốn qua đường, Nam liền chạy đến nói “cụ muốn qua đường phải không, để con giúp cụ”.
Thiên Chúa dựng mỗi người chúng ta để nương nhờ, giúp đỡ lẫn nhau, nay người mai ta. Người giàu để giúp người nghèo khổ, kẻ ốm đau cậy nhờ người khỏe mạnh, tuổi già cần sự chăm sóc, ủi an, vỗ về yêu thương, tuổi trẻ cần sự khôn ngoan dạy bảo của các bậc lão thành…Ta không thể một mình tồn tại trên vũ trụ này. Người bại liệt trong bài Tin mừng hôm nay là một minh chứng điều ấy. Làm sao anh có thể đến với Chúa Giêsu để được chữa lành, nếu không có sự giúp đỡ của bốn người bạn, tốt lành khiêng anh đến với Ngài.
Xin cho ta luôn là người tốt bụng, tử tế, món quà yêu thương, để trao ban, nâng đỡ những người bất hạnh, khổ đau. Amen.
Nhận xét góp ý