SỐNG TÌNH LIÊN ĐỚI
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Bảy Trước Lễ Hiển Linh. Mc 1,6b -11
Chúa Giêsu là Đấng cực thánh, chẳng vướng mắc một chút vẩn nhơ tội lỗi, nên Ngài đâu cần phải xuống dòng sông Giođan để chịu phép rửa của Gioan. Vậy mà Chúa đã hòa mình với đoàn người, xuống trầm mình xuống dòng nước để tỏ lòng xám hối như bao người. Chúa làm vậy để hòa mình, cảm thông, chia sẻ, thể hiện tình liên đới với phận người bất toàn tội lỗi.
Sự thánh thiện hay tôi lỗi, thăng trầm của cá nhân hay xã hội, ít nhiều cũng có phần trách nhiệm của mỗi người. Vì thế, ta không thể dửng dưng, hay lên án, chê bai, oán trách, nhưng cần dấn thân, đẩy lùi cái xấu, phát triển điều thiện, công bằng, văn minh và tình thương.
Theo gương Chúa Giêsu, Thầy Chí Thánh, xin cho mỗi người chúng ta sống sao cho có tình có nghĩa, thể hiện tình liên đới với mọi người trong mọi tình huống cuộc đời. Amen.
Nhận xét góp ý