Tuổi Thơ Của Tôi
Xa dần kỷ niệm tuổi thơ
Xa dòng kênh xanh, nghiêng bóng trè làng
Xa con diều chiều bay
Xa vầng trăng non, hương cốm dịu thơm
Con thuyền ngày nào đong đưa
Sau cơn mưa mùa nước nổi ra đồng
Bắt cá cua đồng mang về vui nấu canh chua
Xa rồi bao trò chơi vui
Cướp cờ, bắn bi, ô quan, cò cò …
Vừa chơi nhưng lại vừa chờ
Mẹ đi chợ về mua quà bánh đúc, bánh đa …
Bao nhiêu điều đơn sơ
Tuổi thơ đã trôi qua như giấc mộng
Nhớ lại làm lòng xôn xao cảm động vô cùng!
Bây giờ thời đại văn minh
Trẻ con có nhiều games và phim hoạt hình
Đi siêu thị mua thật nhiều đồ, nhộn nhịp lối sống thành đô
Nhưng tình cảm trong tôi
nhớ về mẹ cha ngày xưa vẫn là tuyệt nhất
Miếng đu đủ ngọt ngào,
trái chuối chín muồi, cha mẹ nhường cho tôi.
Lm. Dân Chài
Nhận xét góp ý