NGƯỜI CÔNG CHÍNH
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Tuần Bát Nhật Giáng Sinh.
Thứ Bảy, 30/12. Lc 2, 36-40
Nếu trong suốt mùa vọng, Gioan Tiền Hô và Đức Maria như những khuôn mặt sáng chói, điển hình cho tâm hồn khao khát, đón chờ Chúa đến, thì ngoài các mục đồng, ba nhà Hiền Sĩ, Simêon và Anna, như những người may măn, có duyên gặp được Chúa Hài Đồng Giêsu. Họ là những tâm hồn công chính, thánh thiện, đại diện cho “số còn sót lại” được hưởng ơn cứu độ.
Rất nhiều người đã gặp Chúa, nhưng lại không nhận ra Ngài, vì không công chính, không tuân giữ lề luật của Chúa, không có tâm hồn khao khát thực sự. Chỉ khi nào ta có một tâm hồn công chính, khiêm nhu, đơn sơ như : Maria, Gioan Tiền Hô, hay như cụ già Simêon, bà tiên tri Anna, ta mới thực sự gặp được Ngài.
Xin Chúa giúp ta mỗi ngày công chính hơn, để ta gặp được Chúa qua thiên hình vạn, mọi biến cố xảy ra trong cuộc đời. Amen.
Nhận xét góp ý