MÙA VỌNG ĐÃ VỀ
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Sắc trời thay đổi, vạn vật sinh linh như muốn hòa quyện với đất trời, chuẩn bị đón mừng kỷ niệm biến cố Chúa Giáng Sinh ra đời. Kể cũng kỳ lạ thật, dù bạn là ai, có đạo hay chưa có niềm tin vào Chúa Kitô, tận đáy lòng, ai cũng cảm thấy một niềm vui khó diễn tả.
Mùa Vọng đã về, mùa của niềm vui, hân hoan chờ đợi, biến cố “Thiên Chúa đến ở cùng chúng ta”. Hân hoan náo nức, dọn đường, bạt những núi cao của kiêu căng tự mãn, khoe khoang, lấp đi những hố sâu ngăn cách, thù hận, oán ghét, giận hờn hơn thua, uốn những khúc cong lách léo, vòng vo gian dối, điêu ngoa, lăng loàn trách nết, vô cảm lạnh lùng, khó ưa, say sưa rượu chè.
Xin cho Mùa vọng năm nay, trong bầu khí linh thánh sinh ơn ích cho mỗi người tín hữu. Hãy làm những việc thiết thực, hãy hứa với Chúa một điều và quyết tâm thực hiện, như là cọng rơm, lễ vật dâng Chúa Hài Nhi. Amen.
Nhận xét góp ý