TỊNH VỌNG
Lặng im là giữ miệng mình
Không buông lời nói ghét khinh, chê cười
Lặng im để xét cuộc đời
Trong khi chờ đợi Ngôi Hai giáng trần
Khốn thay miệng lưỡi nói càn
Giữ gìn được nó là phần phúc riêng
Nó như ách sắt, gông xiềng
Phải canh chừng nó cả đêm lẫn ngày (*)
Xin thương canh giữ, lạy Ngài
Để con chay tịnh những ngày chờ mong
TRẦM THIÊN THU
Chúa Nhật I Mùa Vọng, 3-12-2017
(*) Hc 28:19-20 – “Phúc thay ai ẩn mình xa cái lưỡi, không gặp phải lúc nó nổi lôi đình, không phải kéo lê cái ách của nó, không bị nó trói buộc bằng xiềng xích gông cùm. Vì ách của cái lưỡi là ách sắt, và xiềng của nó là xiềng đồng”.
Nhận xét góp ý