Thứ Bảy sau Chúa Nhật 34 Quanh Năm
Lm. Dân Chài
Phúc Âm: Lc 21, 34-36
“Các con hãy tỉnh thức, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề bởi chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người!”
Ðó là lời Chúa.
Chia sẻ:
Không ai biết ngày nào giờ nào Chúa quang lâm, nhưng chắc chắn theo lời Ngài hứa thì phải có ngày đó, vì vậy dù với những trách nhiệm khác nhau ở thế trần này thì chúng ta cũng đừng mải mê đến quên tỉnh thức, sẵn sàng đón chờ ngày đó.
Một điều chúng ta cần khôn ngoan là đón chờ với thái độ hân hoan, mong đời ngày Chúa cứu độ, giải thoát mình, chứ đừng với thái độ sợ hãi, sợ ngày đó bị trừng trị, báo oán.
Xin cho chúng con khôn ngoan lựa chọn cách sống tốt bây giờ để mai sau chúng con được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu. Amen
Nhận xét góp ý