LỰA CHỌN ĐÚNG
Một ông chồng sống bê bối nên chết bị xuống hỏa ngục. Tên chúa quỷ ra gặp và nói với anh:
- Ở đây có hai ngục với hai hình phạt khác nhau: một là bị ĐÁNH ĐÒN HÀNG NGÀY, hai là bị NẤU TRONG LÒ DẦU SÔI sùng sục suốt ngày. Tôi cho anh tham quan và tự chọn một trong hai hình phạt.
Ông chồng đi một vòng xem xét và trở về nói với chúa quỷ:
- Xin cho tôi vào ngục chịu nấu trong lò dầu sôi sùng sục suốt ngày.
Tên Chúa quỷ ngạc nhiên hỏi:
- Tôi tưởng anh chọn hình phạt bị đánh đòn đỡ bị đau đớn hơn cho anh, sao anh lại chọn hình phạt đau đớn hơn cho mình?
Ông chồng đáp:
- Tôi muốn chọn hình phạt nhẹ lắm chứ, nhưng khổ nỗi người cai ngục ở đó là VỢ CŨ của tôi!
Tên chúa quỷ la to:
- Anh chọn lựa RẤT ĐÚNG!
(sưu tầm)
+ + + + + + +MỪNG CHƯ THÁN
Nhận xét góp ý