Chàng Say Vâng Lời Vợ
Lm. Dân Chài
Vợ: – Tôi nói với anh rồi lần sau anh say rượu thì đừng có mà chạy xe. Say sỉn chạy xe gây ra tai nạn bây giờ phải bồi thường và đi bệnh viện, tôi phải chịu.
Khi hết thương tích, anh ta lại đi nhậu và lúc về lại gây ra tai nạn. Vợ anh ta lại cằn nhằn. Anh ta nói: – Anh đã vâng lời vợ rồi! Lúc anh say anh chỉ dắt xe về nhà chứ không chạy. Có điều cái xe máy nhà mình nó khó điều khiển. Nó cứ nghiêng bên này, lắc bên kia, anh phải chạy bộ xiên xẹo theo nó.
Vợ anh thấy thế tức tối, to tiếng với anh: – Lần sau anh mà say sỉn thì không được chạy xe hay dẫn xe gì hết.
Mấy ngày sau anh ta lại được chiến hữu gọi đi nhậu. Lúc về trên đường bị té lăn quay ra đường nằm đó luôn. Được tin báo chị vợ tìm đến, lôi anh ta dậy: – Cái xe máy nhà mình đâu rồi?
Anh ta nói trong men say: – Anh vâng lời vợ tuyệt đối. Khi say không chạy xẹ, không dắt xe, anh đi bộ đàng hoàng.
Nhận xét góp ý