ĐỪNG SỢ MẤT MẠNG, HÃY SỢ MẤT LINH HỒN
PM. Cao Huy Hoàng
20/10/2017 THỨ SÁUTUẦN 28 TN A
Lc 12, 1-7
“Đừng sợ chi những kẻ chỉ giết được thân xác” (Lc 12, 4)
Chúa Giê-su dạy các môn đệ hãy giữ lòng trí, đừng để bị tiêm nhiễm cách sống giả hình của biệt phái, luật sĩ. Có đánh bóng đạo đức, có tô vẽ cho mình một dung mạo đẹp đẻ đáng kính bên ngoài để cố ém nhẹm che đậy những xấu xa, bỉ ổi bên trong, rồi có ngày cũng sẽ lồ lộ ra tò tỏ. Không sự gian dối nào của người sống giả có thể qua mắt được Thiên Chúa, Đấng thấu suốt mọi điều bí ẩn. Chúa biết, khi các môn đệ không tiêm nhiễm cách sống của họ là chống đối họ. Không sống như họ là cách tố cáo tội ác của họ. Như thế, các môn đệ Chúa là bạn hữu nghĩa thiết với Chúa, và sẽ cùng số phận với Người là sẽ bị họ đe dọa, hãm hại và giết chết. Biết vậy, Chúa Giê-su nói lời tâm tình với các môn đệ: “Thầy bảo các con là những bạn hữu của Thầy rằng: Các con đừng sợ chi những kẻ giết được thân xác, rồi sau đó không thể làm gì hơn được nữa”.
Chúng ta đang sống giữa một trần gian đầy những dối gian, giả trá. Người giả, tình giả, hạnh phúc giả… đang cuốn biết bao người vào vòng lầm rồi lạc. Là những Ki-tô Hữu, Chúa muốn chúng ta ý tứ, đừng để bị tiêm nhiễm lối sống giả ấy, nhưng hãy lội ngược dòng đời đê sống đúng với Sự Thật là Tin Mừng Chúa Giê-su. Chúa Giê-su cũng đang tâm tình với chúng ta: ‘Đừng sợ mất mạng. Hãy sợ mất linh hồn’. Vì thế, hãy tin tưởng và ký thác đường đời cho Chúa, Đấng khôn ngoan và quan phòng gìn giữ chúng ta bình an hạnh phúc thật. “Mọi sợi tóc trên đầu các con cũng đã được đếm cả rồi”. “Các con còn trọng hơn nhiều con chim sẻ”. Đừng sợ mất mạng đời này.
Lạy Chúa, xin giữ chúng con khỏi nhiễm độc thói sống giả hình, gian dối, để được là bạn hữu nghĩa thiết của Chúa Giê-su, nhờ tin tưởng và ký thác hoàn toàn vào Người là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống của chúng con. A men.
Nhận xét góp ý