NƯỚC THIÊN CHÚA
PM.Cao Huy Hoàng
08/10/2017 CHÚA NHẬT TUẦN 27 TN A
Mt 21, 33-43
“Thiên Chúa sẽ ban Nước Thiên Chúa cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi”. (Mt 21, 43)
Nước Thiên Chúa được xây dựng bởi một viên đá góc tường, viên đá mà các thợ xây đã loại bỏ ra. Và “Thiên Chúa sẽ ban Nước Thiên Chúa cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi”. Đó là kết luận của dụ ngôn “những tá điền sát nhân”. Viên đá bị thợ nề bỏ đi, chính là Đức Giê-su, Con Một của Thiên Chúa, được Thiên Chúa sai đến, mà những tá điền cũng không buông tha: “Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!”. Họ có ngờ đâu, chính cái chết của Đức Giê-su gọi là Ki-tô, đã xây dựng một Nước Thiên Chúa tại trần gian này.
Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Công trình kỳ diệu ấy hãy còn tiếp nối: Ai tin vào Chúa Ki-tô, cộng tác với Người bằng cái chết và sống lại với Người, cho nhiều người được cứu rỗi, thì người ấy, được Thiên Chúa Cha ban tặng Nước Thiên Chúa.
Đừng dửng dưng, hờ hững, chống đối, hoặc đối xử tàn nhẫn với Lời Chúa Ki-tô. Đừng từ chối, khinh dễ, loại trừ. Đừng giơ chân mà đạp mũi nhọn. Hãy đón tiếp Lời Chúa, ân cần lắng nghe, sốt sắng thực hiện, để làm cho Lời sinh hoa kết trái là một đời sống công chính, thiện hảo như lòng Chúa mong ước. Lời Chúa không chỉ sinh lợi cho mình, mà đời sống công chính theo thánh ý Chúa ấy, đời sống thiện hảo ấy, sẽ cuốn hút nhiều người yêu mến đón nhận chính Chúa Giê-su và thay biến cuộc sống nên xinh đẹp. Hoa trái sẽ sum suê trong vườn nho Chúa. Chúa vui mừng ban Nước Thiên Chúa cho chúng ta.
Lạy Chúa, xin cho chúng con yêu mến Đấng được sai đến để cứu chuộc chúng con là Chúa Giê-su, xin luôn vâng nghe và thực hiện Lời Người cho Danh Cha Cả Sáng, Nước Cha Trị Đến, Ý Cha Thể Hiện. A men.
Nhận xét góp ý