LỜI KINH CẬY TRÔNG
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên
Lễ Đức Mẹ Mân Côi.
Đã bao thế kỷ trôi qua, lời kinh “Kính mừng” vẫn mấp máy, âm vang trên môi miệng các kitô hữu. Mặc cho thời gian, năm tháng phôi phai, nhưng lời kinh ấy chẳng bị trôi vào dĩ vãng, bởi không chỉ là lời chào của sứ thần chúc phúc và kính mừng Mẹ, nhưng còn là lời cậy trông tín thác, tâm tình của những người con cái gởi gắm, núp bóng bên tà áo Mẹ hiền.
Rất mộc mạc, gần gũi thân thương trìu mến, dễ đọc, dễ thuộc, bất cứ nơi đâu, dù đi đường, chốn công trường, học đường, hay phố phường, khổ đau thất vọng hay vui mừng, trong âm thầm hay phát ra ngoài môi miệng, mọi người đều có thể nói với Mẹ rằng “ Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Mẹ, Mẹ có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Chúa Trời cầu chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử . Amen”.
Bình dân, dễ đọc…nhưng lại có sức mạnh phi thường, đẩy lui hiểm nguy, đem lại sự bình an, bảo đảm sự sống mai này, bởi vì có Mẹ cầu Chúa chở che chúc lành. Xin cho từng người chúng ta tín thác, phó thác cuộc đời cho Chúa, dưới sự chở che của Mẹ, luôn luôn “cầu cho chúng ta là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử”. Amen.
Nhận xét góp ý