KHỐN CHO
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Sáu, Tuần XXVI Thường Niên. Lc 10, 13 – 16
Bài Tin Mừng hôm nay kể lại một kinh nghiệm không vui của Chúa Giêsu trong hành trình truyền giáo. Các thành phố Khoradin, Bếtsaiđa, Caphácnaum đã được nghe giảng dạy và thấy các việc Chúa làm, nhưng lòng họ trở nên chai cứng, không hối cải, làm ngơ trước các đòi hỏi của Tin mừng. Thay vì ân phúc và trọng thưởng, họ đã bị kết án nặng nề và loại trừ khỏi hạnh phúc trường sinh.
Có khi nào lời quở trách của Chúa với các thành phố năm xưa cũng là cho chúng ta, vì ta chưa đáp trả lại lời gọi đầy yêu thương của Chúa, ngoan cố không chịu thay đổi, diệt trừ tính hư tật xấu.
Xin cho mỗi người chúng ta biết mau mắn lắng nghe và thực hành lời Chúa, để trở nên khí cụ và bình an của Chúa trong gia đình, xã hội và mọi môi trường ta sinh sống. Amen.
Nhấp vào đây để Trả lời hoặc Chuyển tiếp
Nhận xét góp ý