CON ĐƯỜNG LÊN GIÊRUSALEM
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên. Lc 9, 51 – 56
Chúa Giêsu cương quyết lên Giêrusalem, đoạn đường cuối cùng trên hành trình cứu độ. Con đường ấy, chính là con đường tự hủy ra không, đón nhận những khổ đau thập tự, tột cùng của tình yêu, tha thứ và hòa giải, yêu cho đến cùng, đón nhận tất cả sự nhục nhã ê chề vì hạnh phúc của người mình yêu.
Đó cũng là con đường của người chiến thắng, con đường hạnh phúc. Nếu từng giây phút qua đi, mỗi người biết sống như thế, tự hủy ra không, diệt trừ tính hư nết xấu, loại trừ khỏi cõi lòng tính nóng nảy, giận hờn hơn thua, thù hận, ích kỷ hẹp hòi, xóa mình đi, chấp nhận thiệt thòi, bao dung, không chỉ sống cho riêng mình, mà còn sống vì, sống cho người khác, chính là hiệp thông, cộng tác với Chúa vào con đường Giêrusalem, con đường cứu độ nhân trần. Amen.
Nhận xét góp ý