CONG ĐƯỜNG ĐAU KHỔ
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Bảy Tuần XXV Thường Niên. Lc 9, 43 – 45.
Nhìn vào gia đình Lan, ai cũng tắc lưỡi khen ngợi chị thật may mắn, được chồng yêu thương, con cái thảo hiền. Nhưng bất ngờ, ngày nọ chị bị đột quỵ, liệt giường liệt chiếu, cùng với căn bệnh tiểu đường và nhiều chứng bệnh quái ác khác hành hạ thân xác chị.
Phận người là thế, vui buồn lẫn lộn, đau khổ và hạnh phúc đan xen lẫn nhau. Chẳng ai tránh khỏi con đường đau khổ. Chúa không muốn các môn đệ và mỗi chúng ta, sống trong ảo tưởng hão huyền. Chính Ngài cũng phải đi và đón nhận con đường thập giá, khổ đau. Lẽ dĩ nhiên, đứng trước những đau khổ, thập giá, ai lại không buồn phiền, xao xuyến trong lòng. Nhưng phía sau đau khổ thập giá nặng vai, là mùa xuân vinh quang hạnh phúc “qua thập giá mới đạt đến vinh quang”.
Xin Chúa nâng đỡ những ai đang gặp đau khổ vị chiến tranh, hận thù, lũ lụt, đói kém, thất bại…và xin cho ta luôn đón nhận đau khổ, cùng bước theo chân Đức Kitô. Amen
Nhận xét góp ý