ĐÓA ĐƠN SƠ
“Nếu không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 18:3; x. Mc 9:37; Lc 9:48)
Chúa yêu mến những trẻ thơ
Chúng là những đóa đơn sơ, chân thành
Không hề giả dối, nói quanh
Có sao nói vậy, rành rành vậy thôi
Tiên-sa là đóa Hồng tươi
Dọc “Đường Thơ Ấu” cuộc đời trần gian (*)
Con đường ấy dẫn đi lên
Lên cao tới cõi siêu nhiên Nước Trời
Âm thầm làm việc nhỏ thôi
Nhưng lại tuyệt vời hiệu quả rất cao
Đó là liên lỉ nguyện cầu
Không cần phải bước đi đâu xa vời
Sớm khuya loan báo Nước Trời
Bằng chính những lời cầu nguyện thiết tha
Thật thà, thành tín, đơn sơ
Chính là điều Chúa Giêsu mới cần
Kiêu sa, khoác lác, ý thâm
Chúa Giêsu chẳng có thèm nhìn đâu!
TRẦM THIÊN THU
Chào Tháng Mười – 2017
(*) Bí quyết nên thánh của Sœur Thérèse de Lisieux [1873-1897].
Nhận xét góp ý