NÀNG MỸ NỮ
“Phúc thay lòng dạ đã cưu mang Thầy, và vú đã cho Thầy bú”(Lc 11, 27)
chiều trên phố, nàng, trăm con mắt ngó
cái điệu đà, ai vò võ tương tư
có thật là tuyệt mỹ hay hình như
mà thiên hạ đuối đừ niềm ao ước
vẫn là nàng mấy mươi mùa xa trước
còn dung dăng nét nhung mượt hồn hoa
vẫn là nàng như châu báu ngọc ngà
đầy nhân đức no sương sa diễm lệ
vẫn là nàng lung linh vòng nguyệt quế
sáng nghìn trăng nào dễ dám so bì
thoảng thanh hương ngọt khiêm hạ từ bi
dịu thanh khí nồng nghĩa nghì độ lượng
vẫn là nàng tung tăng về muôn hướng
trời thanh xuân ngất ngưỡng mấy tầng xanh
biển mênh mông sóng tình vỗ long lanh
hồn nhiên lắm gót chân hồng mỹ nữ
vẫn là nàng chưa bao giờ quá khứ
đóa phù dung tươi nở tới nghìn xuân
chỉ một lần chân thiết đáp lời vâng
đủ nên trọn khối tình dâng mầu nhiệm
tôi mơ nàng, tôi khát thèm trìu mến
nàng đẹp xinh lúng liếng nét thần duyên
nàng nhìn tôi thương xót gã si tình
dúi vào tay hạt kính mừng từ ái…
Gã Tuần Phiên, 23-9-2017
Nhận xét góp ý