ĐƯỜNG LÊN
Đường lên đầy sắc tươi hồng
Là đường dẫn tới Thiên Đường, người ơi!
Dẫu rằng chật hẹp, đầy gai
Gập ghềnh, sỏi đá, rậm cây, khó luồn
Có khi cảm thấy cô đơn
Bởi vì thập giá đè trên vai đời
Chán chường ngày tháng lắm thôi
Cố lên sẽ gặp được Người trên kia
Đó là chính Chúa Giêsu
Đôi tay mở rộng đón chờ ngày đêm
Đường đi lên ắt khó khăn
Còn đường đi xuống chẳng cần cố đâu!
TRẦM THIÊN THU
Chiều 16-9-2017
NHỮNG CÂU KINH THÁNH “ĐẮT GIÁ”
DẠ NGƯỜI KHÔN Ở NƠI TANG TÓC,
LÒNG KẺ DẠI Ở CHỐN VUI CHƠI.
NGHE NGƯỜI KHÔN TRÁCH MÓC
THÌ TỐT HƠN NGHE KẺ DẠI CA KHEN.
(Gv 7:4-5)
BỊ ÁP BỨC, NGƯỜI KHÔN HOÁ DẠI,
CỦA BIẾU XÉN LÀM HƯ HỎNG LÒNG NGƯỜI.
(Gv 7:7)
CHỚ VỘI ĐỂ CHO LÒNG MÌNH NỔI GIẬN,
VÌ CHỈ NGƯỜI NGU MỚI NUÔI GIẬN TRONG LÒNG.
(Gv 7:9)
+ + +
Ý LỰC SỐNG
ĐÔI KHI CHÚA ĐƯA CHÚNG TA VÀO CHỖ NƯỚC ĐỘNG, KHÔNG PHẢI ĐỂ NHẬN CHÌM CHÚNG TA, MÀ ĐỂ TẨY RỬA CHÚNG TA.
Nhận xét góp ý