TRĂNG DUYÊN
Song Lam
“Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai.”(Mt 1, 23a)
Lay cho cát tỉnh lại đừng say nữa
Hỡi Gió Nguồn hãy tung sóng nữa lên
Rồi quăng xa cho trôi nổi bồng bềnh
Hồn say ngắm duyên thơ lồng Ánh Nguyệt.
Ôi Dáng Trăng thanh cao trắng hơn tuyết
Nét dịu dàng hơn sương đẫm cánh hoa
Ánh nên thơ hơn biển tắm trăng ngà
Thuở đời đời Bao La thương gìn giữ.
Trăng Duyên soi giữa dòng đời lữ thứ
Ánh dịu dàng tỏa thanh khiết bình an
Như luyến, như mơn, tha thiết nồng nàn
Vỗ êm cát lắng nguy nan khó nhọc.
Khi đêm về Trăng Yêu càng bao bọc
Duyên trong duyên như hoa ngậm hương thơ
Thanh khiết thanh trong sáng tựa ánh tơ
Cát lắng hồn nghe Lời Tình lên tiếng.
Đây Thánh Phúc đây Vườn Xuân ưu tuyển
Đây Cung Lòng tuyệt nhiệm Đấng Cao Sang
Đây Hòm Bia đây chính Cửa Thiên Đàng
Đây Ánh Sáng của Vầng Đông bất diệt.
Ôi Ánh Trăng mà cát yêu khôn xiết
Ôi dịu huyền thơ say ngắm mỗi đêm
Trong ngất ngây hồn chỉ muốn say thêm
Ánh Tình ơi quyến cát yêu mãi nhé!
Nhận xét góp ý