CHIÊC ÁO CƯỚI TIN YÊU
PM. Cao Huy Hoàng
24/08/2017 THỨ NĂM TUẦN 20 TN A
Mt 22, 1-14
“Vì những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít”. (Mt 22, 14)
Chúa Giê-su ăn tiệc cưới tai Cana, ăn uống với người tội lỗi, người Biệt phái, người giàu có, ăn với gia đình Marta và nhất là bữa Tiệc Ly và Bí Tích Thánh Thể. Sau khi sống lại, Ngài ăn với hai môn đệ trên đường Emmau, điểm tâm trên bờ biển. Bữa ăn, bữa tiệc luôn là niềm vui gặp gỡ, cảm thông, trao ban và hiệp nhất của con người. Dụ ngôn tiệc cưới trong Tin Mừng hôm đề cập đến việc cần có chiếc áo cưới khi dự tiệc. Chiếc áo cưới ấy chính là lòng yêu mến của người dự tiệc dành cho chủ tiệc, đáp lại thịnh tình của chủ tiệc. Thiên Chúa mời gọi chúng ta vào dự tiệc Nước Trời. Và người dự tiệc Nước Trời phải là người tin tưởng, yêu mến Chúa, không phải yêu mến bữa tiệc, hay yêu mến một chỗ trong Nước Trời.
Có lắm người giữ đạo vì sợ rớt hỏa ngục, vì muốn được một chỗ trường sinh trong Thiên Đàng, mà quên rằng; chúng ta phải giữ đạo vì tin tưởng và yêu mến Chúa. Lòng tin tưởng và yêu mến Chúa là chiếc áo cưới tuyệt đẹp để chúng ta được dự phần vào Bữa tiệc Nước Trời và xứng đáng vui sống với Chúa trong Nước Trời. Tin tưởng và yêu mến Chúa hết lòng hết sức và trên hết mọi sự, là đáp lại thịnh tình đầy lòng xót thương của Thiên Chúa, là điều kiện ắt có để sống với Chúa và vui hưởng tiệc nghìn thu, tiệc vĩnh cửu, vui hưởng tình yêu Chúa muôn đời. “Vì những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít”. Chúa cũng đã và đang gọi bạn, gọi tôi. Hãy tin Chúa, hãy yêu Chúa, để được Chúa chọn.
Lạy Chúa xin thêm Đức Tin cho chúng con. Xin đốt lửa yêu trong lòng chúng con. Xin cho chúng con giữ đạo ở đời này vì tin yêu Chúa. A men.
Nhận xét góp ý