NHẪN
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên Mt 19, 3-12
Ngày thành hôn, vợ chồng trao cho nhau chiếc nhẫn “làm bằng chứng tình yêu của nhau”, được đóng ấn bằng lời thề hứa thủy chung nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Nhưng thật không dễ chút nào để họ “sống với nhau đến răng long đầu bạc”, vẹn nghĩa thủy chung như “thuở ban đầu Thiên Chúa tạo dựng”, một nam và một nữ trở thành một sương một thịt.
Vì thế, chiếc nhẫn cũng nhắc cho họ biết phải nhẫn nhịn, chịu đựng, tha thứ cho nhau, có đôi khi “nhẫn” mà cũng đầy “nhục” nữa. Tình yêu không chỉ được xây dựng bằng những hoa hồng, nhưng còn cả cành đầy gai. Chiếc nhẫn ấy, cũng nhắc họ phải “chính bỏ làm mười”, quên đi lỗi lầm khiếm khuyết của nhau, đừng khơi lại một điều lầm lỡ trong quá khứ.
Xin cho mọi thành viên trong gia đình, luôn biết nhìn lên Chúa, để biết nhẫn nhục, yêu thương, tha thứ cho nhau, để xây dựng gia đình trong ấm ngoài êm. Amen.
Nhận xét góp ý