CHÊ
+ Đối Lập
MẸ CHA TẢO TẦN – CAM CỰC KHỔ
CON CÁI LƯỜI BIẾNG – SỐNG XA HOA
“Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 26:14)
Chê thập giá dài, nặng
Tìm cách cưa bớt đi
Người qua thung lũng hết
Chỉ có mình gặp nguy!
Ôi, lạy Thầy chí thánh
Thầy nhắn nhủ ân cần
Vậy mà con vẫn tránh
Thập giá con cưa dần
Đã bao lần hụt hẫng
Tỉnh ngộ thì muộn màng
Tinh thần con choáng váng
Giữa dòng đời mênh mang
Con xin được ráp lại
Thập giá của đời con
Từ nay xin vác mãi
Tới cuối đời trần gian
TRẦM THIÊN THU
NGUYỆN KHÚC LA VANG
Nguyện xin Thánh Mẫu La Vang
Đoái thương đất nước Việt Nam mọn hèn
Dân con tha thiết trọn niềm
Chung lòng tin mến Mẹ Hiền sớm khuya
Việt Nam còn lắm gian nguy
Cái nghèo, cái khổ tứ bề bủa vây
Khấn cầu Đức Mẹ ra tay
Cho dân Việt hưởng tháng ngày bình an
Ngày xưa giản dị lá Vằng
Hóa thành linh dược chữa lành dân con
Ngày nay xin Mẹ chữa hồn
Bởi chúng con còn tâm bệnh, Mẹ ơi!
Nguyện xin Đức Mẹ Chúa Trời
Đoái thương nước Việt nhỏ nhoi, mọn hèn
Dân con khát vọng bình an
Dẫu có nhọc nhằn vẫn vững đức tin
TRẦM THIÊN THU
Inline image 3
Nhận xét góp ý