TRAO BAN
Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên, Mt 14, 13 -21
Hành động “Bẻ ra và trao ban” được lặp đi lặp lại trong rất nhiều lần, nhất là sau khi Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra với các môn đệ. Đó là Sứ mạng mà Chúa trao cho các môn đệ, và mỗi chúng ta!.Ta có gì để trao ban ? nhiều lắm đấy : một ánh mắt cảm thông, một nụ cười thân thiện, một cái bắt tay, một lời chào trân trọng, một lời ủi an, một hành động bác ái… ôi! nhiều quá, điều quan trọng là ta có dám trao ban không thôi. Phải vì Chúa ta mới làm được.
Thế giới còn quá nhiều bất ổn, tai ương, đói khát….còn quá nhiều tâm hồn đau thương, bơ bơ lạng lõng. Hãy trao ban Chúa Giêsu Phục Sinh cho nhân loại, đem sự bình an, hoan lạc, rộng tay ban phát ơn lành của Thiên Chúa. Hãy là tấm Bánh Giêsu bẻ ra cho muôn người, vì chính khi biết cho đi là khi đựơc nhận lãnh “Chính anh em, chứ không phải ai hết”.
Xin Chúa giúp ta luôn biết sống quảng đại, biết cho đi mà không tính toán, phục vụ mà không đòi đền đáp, làm ơn mà không đòi đáp đền… Amen.
Nhận xét góp ý