Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Tháng Tư 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 3    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

HÃY CHO HỌ ĂN

Lm. Mai Thi

CHÚA NHẬT 18 TN – A
Mt. 14 : 13 – 21

“Chính anh em hãy liệu cho họ ăn”
(Mt. 14 : 16)

SỨ ĐIỆP : Biến cố hóa bánh ra nhiều là hình ảnh Giáo Hội. Đức Giêsu ở giữa là nguồn mạch mọi ơn, Ngài ban Bánh và Lời. Các môn đệ là trung gian phân phát cho dân. Còn dân Chúa quây quần chung quanh Ngài vui mừng và no thỏa.

SUY NIỆM :

* Không thể bình thản trước thảm cảnh đói của nhân loại.
Trong căn nhà lụp sụp người đàn bà ngấu nghiến các thức dư thừa nơi thùng rác.
Ở góc phố tối tăm,
những đứa trẻ mồ côi giành nhau đồ ăn sót lại của quán ăn.
Một phần ba nhân loại đang thiếu ăn.
Vô tâm không để ý đến họ, bạn giống người phú hộ xấu bụng bên Lagiarô, bạn tự kết án mình.

* Nhu cầu làm người ta sống cố gắng.
Chiến trận là cơ hội tạo anh hùng.
Sự quẫn bách được tạo nên cho tình yêu chia sẻ.
“Các con hãy cho họ ăn”.
Mệnh lệnh của Chúa vẫn vang rền bên tai bạn.
Phục vụ Chúa, phải lo cái đói của con cái Ngài,
phải mang lương thực cho họ.

* Nhiều kẻ đói bụng, nhưng kẻ đói tinh thần thì nhiều hơn.
Đó là kẻ thất vọng, chán nản buông xuôi,
là kẻ chưa có lý tưởng để theo,
là kẻ tội lỗi khao khát sống công chính.
Người đói bụng cần bạn cho cơm bánh, nhưng nhiều người cần bạn cho nghị lực để tự túc lương thực, cần được biết Nước trời để vui sống, cần biết Chúa thứ tha để thay đổi cuộc đời.
“Hãy cho họ ăn”. Bạn ơi !

* Thực phẩm nhân loại ăn rồi sẽ còn đó.
Lương thực bổ dưỡng nuôi sống muôn đời
là Lời hằng sống và Bánh hằng sống.
Ưu tư của Kitô hữu là thỏa mãn cái đói của chính mình
và tha nhân trong Kinh Thánh và Mình Thánh Chúa.

* Bánh ngày nay vẫn hóa ra nhiều trong mầu nhiệm Thánh Thể.
Mình Chúa nuôi dưỡng mọi kẻ tin,
phân phát sức mạnh, hy vọng và tình yêu.
Kitô hữu là chi thể, phải cùng với đầu nhiệm thể cầm lấy bánh “cuộc đời”, ngước mắt lên trời, chúc tụng, bẻ ra và trao cho anh em.
Bánh Thánh bạn rước lấy phải hóa ra nhiều để thết đãi anh em.

Cầu nguyện :

Lạy Chúa Giêsu giầu lòng nhân ái, xin Chúa cho chúng con biết lo cộng tác với Chúa, đem ơn cứu rỗi đến cho mọi người, chia cơm sẻ bánh cho anh chị em. Xin cho chúng con sẵn lòng chịu khó chịu cực theo Chúa, để được Chúa ban ơn đầy đủ dư dật phần hồn phần xác…

Ghi lời nhận xét góp ý

Lưu ý: Để dễ dàng trong giao tiếp và khỏi hiểu nhầm từ ngữ, các lời nhận xét góp ý trong trang này xin hãy viết bằng tiếng Việt có dấu. Xin kính báo và chân thành cám ơn.

 

 

 

Nội dung có thể dùng một số định dạng these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chọn kiểu gõ tiếng Việt: TELEX VNI VIQR Tắt

*