VIÊN NGỌC GIÊSU
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Chúa Nhật XVII Thường Niên A. MT 13. 44 – 52
Một ông vua nọ, vi hành đến miền quê sông nước, rồi đem lòng yêu “nàng lọ lem, chân lấm tay bùn”, hiền lành chất phát. Ông liền cầu hôn nàng, nhưng nàng nhất quyết chối từ, vì nghi nghờ tình cảm “như bướm đậu rồi lại bay” của nhà vua. Để chứng tỏ tình yêu của mình dành cho nàng, vua đã từ bỏ tất cả vinh hoa phú quý, ngai vàng, trở về miền quê sinh sống đời sống vợ chồng của một thường dân. Ông sung sướng hạnh phúc, nói với mọi người, “đây mới thực sự là giang sơn, là kho báu mà bấy lâu ta vẫn hằng kiếm tìm”. Chuyện vui, nhưng cũng giúp ta phần nào hiểu được Lời Chúa hôm nay.
Nước trời được ví như kho báu chôn vùi trong thửa ruộng, người kia tìm được, vui mừng, rồi về bán tất cả những gì mình có mà tậu thửa ruộng ấy, hay nước trời ví như viên ngọc quý, người thương gia đã bán tất cả gia sản để mua được viên ngọc ấy. Người nông dân và thương gia đều có một điểm chung, vui mừng, trở về bán tất cả để có được thửa ruộng chôn kho báu, hay viên ngọc quý. Kho tàng hay viên ngọc quý ấy là Nước Trời, là chính Đức Giêsu, mà Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta. Phải có đôi mắt đức tin mới nhận ra được giá trị của nước trời, niềm hạnh phúc khi có Chúa. Có lẽ đây không chỉ là thách thức cho các kitô hữu, nhưng là cho cả nhân loại trong thời đại công nghệ, thực dụng, lao mình vào những kiếm tìm trước mắt, mà quên đi những giá trị vĩnh hằng mai này. Ví quá mải mê kiếm tìm viên ngọc tạm thời chóng qua, loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, chạy theo những dễ dãi, hào nhoáng bề ngoài, nên khổ đau, bất hạnh cứ triền miên đeo bám.
Chắc hẳn để ta có được viên ngọc là chính Chúa Giêsu, đòi hỏi chúng ta phải hy sinh rất nhiều, từ bỏ những tham vọng, thói quen, kiêu căng tự mãn, ích kỷ, giận hờn ghét ghen, từ bỏ lối sống không thích hợp để dành trọn vẹn cho Ngài. Chúa không chấp nhận theo Ngài nửa vời, để được cái nọ cái kia, miễn trừ khỏi đau khổ, vất vả lầm than trần gian. Muốn có được Chúa làm gia nghiệp đời mình, đòi hỏi phải biết lắng nghe và đem lời Chúa răn dạy ra thực hành trong đời sống. Chỉ khi nào chúng ta biết sống và nghe Lời Chúa dạy, mới có thể khám phá và hiểu được giá trị cao quý của Nước trời. Xin Chúa cho chúng ta cảm nhận niềm vui mừng khi có Chúa là viên ngọc quý trong cuộc đời. Có Chúa có tất cả, mà mất Chúa cũng là mất tất cả. Amen
Nhận xét góp ý