Lễ Nhớ Kính Thánh MATTA.
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên.
Matta là chị của Maria và Ladarô làng Bêtania. Ngài là chị cả nên quán xuyến mọi công việc gia đình. Ngài đối xử dịu dàng nhân ái đối với hai chị em, nhân lành bác ái với người nghèo khổ, bệnh tật và ân cần tiếp đón Chúa Giêsu và các môn đệ, vì đây là nơi Chúa thường trú ngụ sau những ngày truyền giáo mệt nhọc. Có lần thấy Matta quá lo lắng bận bịu với công việc nấu nướng, Chúa đã nhắc Mátta : “Matta, con quá lo lắng về nhiều chuyện quá, chỉ có một điều cần thiết mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất rồi”. Chúa không chê hay bài các công việc của Matta. Nhưng Chúa muốn nhắc cho Matta biết: được gần gũi thân mật và cầu nguyện với Chúa cao quý hơn.
Thánh nữ có lòng yêu mến và Tin vào Chúa Giêsu là con Thiên Chúa. Ngay cả trong biến cố đau thương khi Ladarô em Matta qua đời, Ngài vẫn tuyên xưng niềm tin của mình vào Chúa “Thưa Thầy. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian” và Chúa xác nhận lời tuyên xưng của Matta bằng cách cho Ladarô chết bốn ngày sống lại, trước sự kinh ngạc của nhiều người. Thánh Mátta không ngại đường xa, không sợ nguy hiểm để đi theo Chúa Giêsu trong những ngày tử nạn, chứng kiến cái chết nhục nhã của Chúa trên thập giá, hiện diện trong giờ an táng Chúa.
Xin thánh Matta cầu bầu cùng Chúa giúp mỗi người chúng ta, dù trong hoàn cảnh vui buồn, thậm chí bi đát như Matta mất người thân, cũng vẫn một lòng tin tưởng vào Chúa. Hãy cầu nguyện với Chúa bằng lời nguyện tắt “ Lạy Chúa, con tin. Xin nâng đỡ lòng tin còn non yếu của con”. Amen
Nhận xét góp ý