HẠT RƠI VÀO ĐẤT TỐT
PM. Cao Huy Hoàng
26/7/17 THỨ TƯ TUẦN 16 TN A
Mt 13, 1-9 Thánh Gioakim và Anna song thân đức Maria, lễ nhớ
“Hạt rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả” (Mt 13,
Thiên Chúa như người nông dân thật hào phóng. Không phải phung phí, nhưng Thiên Chúa, Người Gieo Hạt, sẵn sàng gieo hạt khắp nơi, vì Hạt Giống, Đức Giê-su bằng lòng rơi rớt vào mọi cõi lòng chai đá cỗi cằn, cõi lòng chằng chịt những gai góc đam mê tục lụy, và cõi lòng đón đợi ơn cứu chuộc. Đức Giê-su đã đi vào mọi ngõ ngách của lòng người, với khát khao con người đón nhận hạt giống và làm cho hạt giống mọc lên cây lúa tươi tốt, sinh hoa kết quả, muôn bông hạt vàng. Chỉ tiếc là, con người còn quá kiêu căng, còn quá mải mê với cuộc sống phù du chóng vánh này, mà chối từ Hạt Giống Cứu Rỗi.
Kiêu căng làm lòng chúng ta cứng cỏi, bất cần sự can thiệp của Thiên Chúa. Hãy mềm lòng ra với đức khiêm nhượng mà đón nhận Thiên Chúa, qua Đức Giê-su. Đam mê dục vọng trần gian làm tâm hồn u minh như bụi rậm đầy gai góc không còn chỗ cho Thiên Chúa. Hãy buông bỏ những chuyện đời phù du để Lời Hằng Sống nẩy lộc đam chồi lớn lên. Hãy là mảnh đất tốt tươi màu mỡ nhờ khát khao sự sống vĩnh cửu, để Lời Đức Giê-su trổ xinh muôn hạt vàng cứu rỗi. Hãy tiếp tục gẫm suy điều Chúa thiết tha ước muốn.
Thánh Gioa-kim và Anna, đôi vợ chồng công chính, thân phụ, thân mẫu Đức Maria, xin cầu cho chúng con có lòng khát khao đón nhận ơn công chính trong Chúa Giê-su, con Lòng Mẹ sinh ra. A men.
Nhận xét góp ý