YÊU KẺ THÙ
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Ba Tuần XI Thường Niên. Mt 5, 43 – 48
Thật không dễ dàng thực hiện điều Chúa Giêsu mời gọi trong bài Tin mừng hôm nay, “yêu thương, cầu nguyện cho kẻ bách hại các con”. Chắc chắn với sức con người không không thể làm được, nhưng với ơn Chúa, ta sẽ làm được. Các thánh tử đạo, dù bị bách hại, nhục mạ, cáo gian, nhưng các ngài vẫn xin Chúa tha thứ cho kẻ giết hại mình.
Ta không chỉ yêu thương kẻ thù, mà còn phải sống sao để “tăng bạn, xóa thù”. Điều này đòi hỏi ta phải đi ra khỏi chính mình, xóa cái tôi quá lớn, chỉ nhìn thấy tha nhân toàn điều xấu, đáng ghét, khó ưa, mà không nhìn thấy điều tốt nơi anh chị em mình. Vả lại, đặt mình trước mặt Chúa, ta cũng có quá nhiều điều xấu xa, khiến người khác cũng không chịu nổi mình.
Xin Chúa giúp ta có một tấm lòng quảng đại tha thứ, bao dung với mọi người, đồng thời cũng xin Chúa và mọi người bao dung với con người yếu đuối mỏng giòn của ta. Amen.
Nhận xét góp ý