KÍN MÚC SỨC MẠNH NƠI CHÚA
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Ba, Tuần X Thường Niên
Lễ Kính Nhớ Thánh Antôn.
Dù qua đời khi tuổi còn rất trẻ, nhưng thánh Antôn đã để lại cho người đương thời và mỗi người chúng con một tấm gương anh hùng về lòng đạo đức, về lòng say mến Chúa Giêsu Thánh Thể qua việc tham dự và cử hành Thánh Lễ, qua việc cầu nguyện một mình lâu giờ trước Thánh Thể Chúa. Đây chính là bí quyết mà Chúa đã ân ban, để thánh nhân thực hiện rất nhiều phép lạ không chỉ khi ngài con sống, mà cả khi đã qua đời.
Có lần vào ban đêm, người chủ nhà thấy phòng của Ngài sáng rực lên. Tò mò đến coi, anh kinh ngạc, nhìn thấy Chúa Giêsu Hài Đồng đang ngự trên tay của Ngài. Lần khác, để đánh tan bè rối, nhất định không tin Chúa Giêsu ngự trong bí tích Thánh Thể. Thánh nhân đã thách đố họ, bỏ cho lừa đói ba ngày, sau đó mang cỏ ra cho nó ăn, còn thánh nhân thì kiệu Mình Thánh Chúa ra. Lạ lùng, dù đói, nhưng con vật khi nhìn thấy Mình Thánh Chúa, nó khụy chân xuống, thờ lạy Thánh Thể, chỉ chịu đứng lên, ăn cỏ, khi Thánh Thể Chúa được kiệu vào trong cất đi.
Chắc chắn, mọi tài năng, phép lạ mà thánh Antôn có, không phải xuất phát từ ngài, mà là do thánh nhân biết kín múc sức mạnh sâu xa từ nơi Thánh Thể Chúa, cậy dựa, tin tưởng vào Chúa. Xin cho mỗi kitô hữu cũng biết noi gương thánh nhân, siêng năng tham dự Thánh Lễ, dành những giây phút trong ngày để cầu nguyện, trò truyện với Chúa, hầu giúp chúng ta cũng thực hiện được những phép lạ phi thường, chính là thể hiện lòng xót thương của Thiên Chúa với tất cả mọi người. Amen.
Nhận xét góp ý