SỐNG CÓ Ý NGHĨA
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Ba Tuần X Thường Niên. Mt 5, 13 – 17
Ngày nọ hai bà vào cửa thiên đàng, Chúa hỏi bà đã làm gì có ý nghĩa nhất trong cuộc đời. Bà phú hộ “thưa Chúa, con kinh doanh để xây một nhà lầu, chưa kịp thì đã..đến đây”. Bà lão nhà quê thưa Chúa “con ngày nào cũng đi nhặt những ống chíc, mảnh chai…để người đi đường không đạp lên”. Chúa mỉm cười “cám ơn con”.
Hãy sống trọn phút giây hiện tại, sao cho có ý nghĩa, khởi đi từ những việc làm nhỏ bé, tầm thường “mỗi ngày chọn một niềm vui, chọn những bông hoa, và những nụ cười”. Là muối mặn, ánh sáng bằng việc góp chút nhỏ bé ấy, đem lại niềm vui tươi và sự phấn khởi cho cuộc đời.
Xin cho ta luôn là muối và ánh sáng, bằng việc sống có ý nghĩa, góp chút yêu thương, loại bớt hận thù, để nước trời được lan rộng khắp nơi. Amen.
Nhận xét góp ý