TÌNH THƯƠNG THA THỨ
“Ai vất vả vì gánh đời nặng trĩu
Đến cùng tôi được bồi dưỡng, nghỉ ngơi” (*)
Lời Chúa hứa cũng là lời gọi mời
Phúc cho ai đến cùng Thánh Tâm Chúa!
Kiếp thế nhân lắm gian nan đau khổ
Tình Thiên Chúa luôn bổ dưỡng đỡ nâng
Máu và Nước tuôn từ dấu lưỡi đòng
Rửa sạch tội cho linh hồn nên mới
Tội-nhân-con xấu xa và yếu đuối
Thế mà còn ích kỷ và kiêu sa
Lạy Thiên Chúa, xin đại lượng thứ tha
Thánh Tâm Ngài, xin cho con nương náu
TRẦM THIÊN THU
Đêm 8-6-2017
(*) Mt 11:28.
Nhận xét góp ý