ĐIỀU RĂN TRỌNG NHẤT
Lm. Gioan vũ Xuân nghị
Thứ Năm, Tuần IX Thường Niên. Mc 12, 28b – 34
Là người kitô hữu chắc có lẽ ai cũng biết, cũng thuộc hai điều răn quan trọng nhất, mà Chúa Giêsu đã trả lời cho nhà thông luật trong bài Tin mừng hôm nay “yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức. Yêu người thân cận như chính mình”. Đây là nét độc đáo, làm nên căn tính của kitô giáo “Đạo tình yêu”, là điều kiện để “không còn xa nước Thiên Chúa”.
Biết là quan trọng nhất, nhưng không dễ một sớm một chiều có thể thực hiện được giới răn này. Cần phải tập luyện, không chỉ một ngày mà cả đời người phải nỗ lực sống “mến Chúa hết lòng và yêu người như chính bản thân mình”.
Kể thù ngăn cản, khó có thể thực hiện giới răn yêu thương, chính là cái tôi quá lớn, khiến mọi điều chỉ quy hướng, luôn cho mình là “rốn của vũ trụ”, không thể mở lòng bao dung, vị tha, nhìn thấy điều tốt nơi tha nhân.
Xin Chúa giúp để ta thành tâm, khiêm tốn, sống điều Chúa dạy hôm nay. Amen.
Nhận xét góp ý