TÌNH ĐÁP TÌNH
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Hai Tuần IX Thường Niên. Mc 12, 1- 12
Bà cụ đi ăn xin, rồi gởi tiền về quê cho con. Vậy mà khi nghe tin bà ốm phải nhập viện, chẳng đứa nào lên thăm, bà phải cậy nhờ lòng hảo tâm của mọi người. Bà tức quá, về làm di chúc miếng đất đứng tên bà cho hội từ thiện.
Dụ ngôn Tá Điền Sát Nhân trong bài Tin mừng hôm nay cũng vậy. Ông chủ có một vườn nho, rào dậu, đào bồn đạp nho, cho xây tháp… rồi cho tá điền thuê. Đến mùa thu hoa lợi, ông sai đầy tớ, rồi chính người con yêu quý của ông, tất cả đều bị bọn tá điền bất nhân giết hết. Tình yêu chẳng được đáp đền bằng tình yêu. Mấy đứa con vừa kể trên, và cả những tá điều sát nhân, quả là bất nhân, lấy oán đền ơn.
Trong cuộc sống này quả là quá nhiều ơn lành Chúa thương ban, xin cho ta nhận ra ân huệ ấy, để dùng tình yêu đáp trả tình yêu. Ngay cả khi có oán giận đi chăng nữa, cũng hãy lấy ơn đáp oán. Amen.
Nhận xét góp ý