KIẾN TẠO SỰ HIỆP NHẤT
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Năm, Tuần VII Phục Sinh, Ga 17, 20 – 26
Điều trăn trở của Chúa Giêsu, đó là sự hiệp nhất trong Giáo Hội. Thế nên Chúa tha thiết, khẩn cầu xin Chúa Cha cho mọi người được hiệp nhất nên một, “như Cha ở trong con và con ở trong Cha”. Thực tế cho thấy, Giáo Hội của Chúa đã không còn hiệp nhất, như thuở ban đầu Ngài thiết lập. Không chỉ có ở trong Giáo Hội, mà ngay cả trong gia đình, xã hội cũng đầy rẫy những mâu thuẫn, bất đồng, phân chia, tranh giành, thắng thua, hơn thiệt.
Có nhiều nguyên nhân, nhưng lý do căn bản vẫn là vì không có Chúa hiện diện trong cuộc đời, không lấy Ngài làm chìa khóa để giải quyết các vấn đề. Vì không đặt Chúa làm trung tâm, nên ai cũng cho mình giỏi, không còn biết mình, kiêu căng tự mãn, bắt người khác phải nghe theo mình, không còn khiêm tốn đủ, không còn đặt lợi ích chung, không còn vì Chúa mà hy sinh nhường nhịn lẫn nhau.
Chính vì thế, xin cho mỗi người chúng ta, hãy vì Chúa mà ra sức tìm kiến tạo sự hiệp nhất ở mọi nơi ta hiện diện. Xin cho ta ý thức rằng, dù ở bất cứ địa vị nào, cũng phải là nhịp cầu nối, gắn kết người với người. Amen.
Nhận xét góp ý