THĂM VIẾNG LẪN NHAU
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh.
Đức Mẹ Đi Viếng Bà Elisabeth. Lc 1, 39 – 56Bà bảo “từ hồi nó lấy chồng đến giờ, ít về lắm. Tết ghé vội vàng, rồi đi ngay. Cần chuyện gì thì điện thoại. Hàng tháng nó gởi tiền cho con. Nó bảo mẹ cần gì cứ điện thoại, rồi con gởi. Nhưng con đâu có cần tiền, con cần tình thương, an ủi, thăm viếng lúc tuổi già”. Quả thực, trong xã hội hôm nay, “sống tối lửa tắt đèn có nhau” sao mà nó khó quá. Căn bệnh dửng dưng, mỗi người là một ốc ảo, “đèn nhà ai nấy sáng”, kín cổng cao tường, không còn biết người bên cạnh tôi là ai…khiến người với người, ngay cả tình máu mủ cũng trở nên xa lạ và lạc lõng.
Ngày lễ Đức Mẹ đi thăm bà Elisabet, quả là lời cảnh tỉnh cho mỗi người chúng ta. Hãy biết quan tâm, thăm hỏi, động viên lẫn nhau. Hãy đem Chúa đến cho người khác. Gặp gỡ quả cần thiết, để ta nâng đỡ, chia sẻ vui buồn, thành công thất bại, gồng gánh trách nhiệm cho nhau, và để thể hiện mối tương quan của những người có cùng một Cha chung trên trời.
Xin cho mỗi người chúng ta, luôn biết quan tâm nâng đỡ, thăm viếng ủi an tha nhân, đến với nhau bằng một quả tim biết yêu thương. Amen.
Nhận xét góp ý