CÓ PHÚC
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh
Đức Mẹ Đi Viếng Bà Elisabeth. Lc 1, 39 – 56.Một thiếu nữ nhà quê nghèo, thật thà chân chất, chẳng có gì là sáng giá dưới con mắt người đời, ấy vậy mà Thiên Chúa lại chọn để làm Mẹ Thiên Chúa. Đức Maria quả là “có phúc hơn mọi người”,bởi “Thiên Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn”, mẹ luôn có Thiên ở cùng.
Niềm hạnh phúc ấy, mẹ đã vội vã lên đường, vượt rừng núi hiểm trở, đem Chúa đến với bà chị họ đang mang thai trong lúc tuổi già, khiến Gioan trong bụng “nhảy lên vui sướng”, còn Elisabeth hớn hở vui mừng “được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm”.
Từng người chúng ta, cũng là người có phúc đấy chứ! Bởi mỗi người là một huyền nhiệm của Thiên Chúa. Sự hiện diện của ta trên cõi đời này không phải là ngẫu nhiên và vô nghĩa, nhưng luôn có một sứ mạng trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Sứ mạng ấy chính là yêu thương, đem Chúa đến cho mọi người.
Đừng chần chờ chi nữa, hãy cùng Đức Maria lên đường, đem Chúa đến từng ngõ ngách của cuộc sống, với lời nguyện thiết tha, xin cho ta biết chu toàn sứ mang Chúa trao phó, để trở thành người “có phúc”, như mẹ Maria và toàn thể các thánh. Amen.
Nhận xét góp ý