NHÀ EM
M. SAO KHUÊ
Nhà em ở cuối chân mây
Bên kia võng nắng nửa ngày vội tan
Khuất sau núi mộ hoang tàn
Lối vào thanh thoát bình an diệu thườngAi đặt tên: “Cõi Thiên Đường”
Còn em cứ gọi “Yêu Thương” là nhà
Chẳng đôi rèm óng phù hoa
Chẳng lung linh điện ngọc ngà cung châuNhưng bao la sáng nhiệm mầu
Trái tim đời đã đâm thâu một chiều
Nồng nàn thiêng thánh hương yêu
Mối tình khiêm nhượng mỹ miều, lặng imNhà em chỉ một lối tìm
Ngang qua vết toạc trái tim dâng đời
Bên trong có suối tinh khôi
Có nguồn phúc hạnh không ngơi tuôn tràoNhà em chẳng có tường rào
Yêu thương là lối đi vào nhà emM. Sao Khuê
Lễ Chúa Lên Trời 2017
Nhận xét góp ý